"Sống trong căn nhà triệu đô nhờ bố mẹ vợ, nhưng cuộc trò chuyện với vợ giúp tôi nhận ra giá trị thực sự của bản thân"
Vợ tôi xuất thân từ gia đình giàu có trong ngành bất động sản, tính cách cô ấy có phần đỏng đảnh do được chiều chuộng từ nhỏ. Dù ban đầu tôi không có ý định cưới cô, vì không muốn làm rể nhà giàu và sợ bị coi thường, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đến với nhau do có thai. Ngày cưới, bố mẹ cô dâu thể hiện sự hách dịch, chê bai nhà tôi, và bố cô thẳng thắn hứa sẽ cho chúng tôi một ngôi nhà lớn và giúp đỡ nếu tôi đối xử tốt với con gái ông. Cảnh tượng khiến quan khách xôn xao, và vợ chồng tôi không hạnh phúc.
Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy xấu hổ khi bố mẹ mình bị hạ nhục công khai. Ngay từ ngày cưới, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã bị ảnh hưởng lớn. Dù có căn nhà giá trị, nhưng chỉ có tên vợ tôi, khiến tôi cảm thấy mình như kẻ ở trọ. Vợ quá kiêu căng và tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi, làm cho cuộc sống trở nên ngột ngạt. Hiện tại, sau một năm sinh con, vợ chỉ ở nhà chăm con, không làm gì vì đã có giúp việc. Mỗi khi tôi về nhà, cô ấy lại than mệt, trong khi tôi cũng rất mệt. Vợ thường giao con cho giúp việc để đi chơi, có hôm tôi về muộn mà cô ấy vẫn chưa về. Quá giận, tôi quyết định viết đơn ly hôn và rời khỏi nhà. Hai ngày trước, tôi đã đề xuất với vợ việc cho mẹ tôi lên ở cùng để tiện chăm sóc, vì mẹ đang bị bệnh tiểu đường và khó khăn trong việc đi lại.
Mẹ tôi sẽ nhẹ bớt công việc nhờ có người giúp việc, nhưng vợ tôi đã tức giận và mắng tôi khi tôi đề xuất. Cô ấy nói rằng đây là nhà của cô, không phải của tôi, khiến tôi cảm thấy không có quyền gì. Quá tức giận, tôi viết đơn ly hôn và bỏ đi, trong khi vợ tôi lúc thì xin lỗi, lúc thì mắng chửi. Tôi đang rất chán nản và phân vân không biết có nên ly hôn hay không, nhưng tôi lo lắng cho con còn nhỏ.



Source: https://afamily.vn/dang-song-trong-can-nha-hon-chuc-ty-do-bo-me-vo-cho-nhung-chi-sau-mot-lan-noi-chuyen-voi-vo-toi-bong-hieu-duoc-gia-tri-that-cua-minh-20190912091653604.chn